Chạnh lòng

Thứ bảy, 10/05/2014 08:58

(Cadn.com.vn) - Đến dự khai mạc giải Bóng đá bãi biển – Bóng chuyền bãi biển (ngày 7-5) nằm trong khuôn khổ ĐH TDTT TP Đà Nẵng lần thứ VII-năm 2014, không ít người cảm thấy chạnh lòng.

Chạnh lòng bởi một giải đấu nằm trong khuôn khổ ĐH TDTT cấp thành phố lại được tổ chức khá sơ sài. Hai bộ môn này đều diễn ra tại bãi biển Phạm Văn Đồng. Theo quan sát, ngoài một tấm băng rôn đơn điệu hướng ra đường Hoàng Sa và một khán đài nhỏ hướng ra biển, xung quanh hai sân bóng đá và bóng chuyền tổ chức thi đấu không có một băng rôn nào khác.

Hai sân thi đấu quá đơn sơ. Sân bóng đá chỉ đơn thuần gồm hai cầu môn. Các đường biên được giới hạn bởi những sợi dây ni lông đơn giản. Sân bóng chuyền cũng vậy, đơn thuần gồm lưới và những sợi dây làm đường biên.

Nhiều người băn khoăn tại sao BTC không có thêm những tấm băng rôn, khẩu hiệu hay giàn âm thanh sôi động để tạo thêm sự trực quan, sinh động, thu hút khán giả đến xem các trận đấu.

Nên nhớ rằng, công viên biển Phạm Văn Đồng là điểm đến rất đông của du khách và người dân địa phương. Nếu giải đấu này tổ chức bài bản hơn thì chắc chắn sẽ thu hút được khán giả.

Một giải đấu thể thao tổ chức không phải chỉ để cho xong chuyện mà BTC nào cũng muốn có được lượng đông khán giả đến xem, cổ vũ. Chắc chắn những thành viên trong BTC cũng cảm thấy chạnh lòng trước một giải đấu không được chu đáo như thế. Theo lời một thành viên BTC, vì không chạy được tài trợ nên đành chấp nhận vậy!

Cảm thấy tiếc bởi nếu như bài bản hơn, giải đấu này có thể sẽ là sự kết hợp hiệu quả giữa thể thao và du lịch khi nó diễn ra đúng vào mùa du lịch biển Đà Nẵng, ngay tại một trong sáu bãi biển đẹp nhất hành tinh.

Quang Hải